rượu không say

trong cái xa xôi của con chữ
là cái hững hờ của con người
cái gì cũng trôi bồng bềnh trước mặt
như bông hoa buổi tối
như ánh nắng ban đêm
như vò rượu cần một mình ngồi đợi

trong cái tức thì của trò chơi rong ruổi
là những muộn màng của năm tháng đi qua
là cái trỗi dậy trong mỗi con người
là những đợi chờ vô căn cứ
là nước sôi lửa cháy giữa đời

trong muôn màu muôn sắc muôn nơi
có cái gì đó vụt chạy
bay vào không gian tít tắp
xuyên qua năm tháng,xuyên đời
nướng chả
mật ngọt chết ruồi
rượu ngọt hết say
chờ đợi

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét