vết bẩn bầu trời

ai vứt những hình hài trong không gian
để suy nghĩ không còn nơi trú ngụ
nắng cũng ưu tư,mây buồn thổn thức
người nói cười trống rỗng buông lơi

ai phơi bầu trời với nắng muôn nơi
gieo mưa xuống bắt mầm đau trỗi dậy
sương không tan lệ hai hàng chảy mãi
sóng cuộc đời bảy chìm ba trôi

ai đem ra gấp những nếp trời
từng trang nếp bốn mùa treo như bảng
vẽ lên trời những miền đau tím tái
rải lên trời mây trắng khăn tang

ai cho ta một chút phép màu
ta sẽ giữ trong xanh như nhung thạch

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gieo mưa xuống bắt mầm đau trỗi dậy,hay ở sự đối chọi

Nặc danh nói...

ta đem đi đấu giá bầu trời,cho người thắng được kinh doanh sớm tối.

Nặc danh nói...

bầu trời bẩn lấy xà phòng mà rửa,rửa không sạch dùng nước ja vel.

Đăng nhận xét