đàn tơ thanh sắc

sương lạnh
trăng lất phất
đàn tơ thanh sắc ủ men sầu
bàn tay vần điệu quên ngày tháng
rèm nhớ đìu hiu gỗ đá đau
ngày nhớ
mong manh cỏ lụa
chén rượu vô thường chẻ nghĩ suy
đáy sông ngơ ngác bầy sao ngủ
thung lũng trùng lai mấy hẹn kỳ
sắc cỏ
đường trần muôn vạn ngả
thăm thẳm vui buồn nức nở hoa
lung lay hoa trắng tàn hương mộ
nắng thả thu về mộng dệt mưa
cố nhân
trái tim hai lần nhớ
ba thu
ai đốt rượu ngày xưa
lênh đênh suy nghĩ
bâng khuâng hương lạ
một trời thương bạc bốn mùa thơ
nghe hát
vườn tâm sự trổ lá
nghìn thu
xa tám cõi trên đời
nín thở níu trăng hồn thu nhạc
hạ tuần trăng vượng ngọt trên môi



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày nhớ
mong manh cỏ lụa
chén rượu vô thường chẻ nghĩ suy,thích!

Phỗng nói...

đáy sông ngơ ngác bầy sao ngủ
thung lũng trùng lai mấy hẹn kỳ,mê!

Nặc danh nói...

lung lay hoa trắng tàn hương mộ
nắng thả thu về mộng dệt mưa,yêu!

Nặc danh nói...

lênh đênh suy nghĩ
bâng khuâng hương lạ
một trời thương bạc bốn mùa thơ,mê!

Nặc danh nói...

nín thở níu trăng hồn thu nhạc
hạ tuần trăng vượng ngọt trên môi,thích!

Đăng nhận xét