nhịp cầu mây

đêm sâu
tiếng lòng ai vọng
chất ngất hồn thơ chạnh nhạc sầu
mưa trong mắt nắng lăn từng giọt
ru vàng
nỗi nhớ từng đêm tha thướt
tình ngâu ngàn năm đổ bến xưa
tâm sự
ghép đôi vần nức nở
sưởi ấm cuộc đời
vang vang câu hát
gấp lại trang kỷ niệm mưa rơi
người bỏ đi
mùa thu ở lại
giao hưởng
tình buồn qua lại
những khoảnh khắc đợi chờ
mây lang thang tâm hồn tóc rối
mưa
nhớ ai xin mùa đông tuyết phủ
thì thầm nức nở chuyện chờ mong
đêm thao thức giấc nồng héo úa
chiều
trốn vào mây
tìm cặp nhớ nỗi buồn tàn tạ
say trong huyền thoại
lạc đường bay
hạ bút bài thơ ngập sầu buổi tối
nhịp cầu mây





3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mưa trong mắt nắng lăn từng giọt,thích!

Nặc danh nói...

thì thầm nức nở chuyện chờ mong
đêm thao thức giấc nồng héo úa,lạ,thích!

Nặc danh nói...

chiều
trốn vào mây
tìm cặp nhớ nỗi buồn tàn tạ,tuyệt!

Đăng nhận xét