sông vắng

những cánh én lặng thầm
rung hồn vào tĩnh lặng
từng câu ca lãng đãng thu về
nghe tim mình kết trái
sầu giao mùa khắc khoải tình quê
thăm thẳm ca dao lời buồn vời vợi
vớt rượu
ánh đèn cay con mắt
quá khứ thăng trầm hương đồng quê
nắng rơi
ngập đường rộn rã tiếng cười
những sợi nhớ sợi thương chờ đợi
biển mênh mang
nông sâu cũng cạn
chiều xanh ngắt giọt tơ
gió vỗ bờ
chạm hồn trong cõi vắng
cung sầu ai gửi trao nhau
tiếng nhựa sống chảy tràn lộc biếc
vàng thau
thanh thanh bụi ưu phiền
lòng thi sĩ trái tim mỏng mảnh
hoa mơ
cửa thềm lầy lội
tan giấc phấn hương
xe hoa đậu ai quên ngày cưới
gió thơm
suối tóc mềm
khúc nhạc không tên chờ đợi
thoang thoảng mênh mông
giấc mơ nghìn năm
sông vắng


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thăm thẳm ca dao lời buồn vời vợi,yêu!

Nặc danh nói...

quá khứ thăng trầm hương đồng quê,tuyệt!

Nặc danh nói...

nắng rơi
ngập đường rộn rã tiếng cười
những sợi nhớ sợi thương chờ đợi,thích!

Nặc danh nói...

chiều xanh ngắt giọt tơ,thích!

Nặc danh nói...

vàng thau
thanh thanh bụi ưu phiền
lòng thi sĩ trái tim mỏng mảnh,mê!

Đăng nhận xét