cất giấu nghìn năm

yên giấc
ngàn năm phiêu bồng
ngủ trong mắt cõi thần tiên thơ mộng
bướm trắng
xoay tròn năm tháng
ngả nghiêng bờ môi cong
hương sắc đào tiên quyến rũ
chim ríu rít
gió vuốt vai gầy
một giấc ngủ sâu địa đàng trải nệm
ung dung hoa lá
rì rào nhịp thưa
dịu hiền gió lùa trong tóc
năm tháng trôi
trái tim biết lỗi
ngọt ngào bờ môi
trỗi dậy chơi vơi
tháng năm hằn sâu khóe mắt
hạnh phúc ra đi ảm đạm cuộc đời
mái tóc đổi màu cay nghiệt
chiều bên sông
mênh mông nỗi nhớ
dập dềnh con sóng thả hồn trôi
đêm về dắt tay trong ngõ tối
chợt thấy
phù sa trôi dạt
Diêu bông
mặt trời lặn màu hồng
mang đắng cay chảy dài ra biển
cất giấu
mải miết yêu
tình nghìn năm vẫn thế

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngủ trong mắt cõi thần tiên thơ mộng,thích!

Nặc danh nói...

bướm trắng
xoay tròn năm tháng
ngả nghiêng bờ môi cong,tuyệt!

Nặc danh nói...

chim ríu rít
gió vuốt vai gầy
một giấc ngủ sâu địa đàng trải nệm,yêu!

Nặc danh nói...

ung dung hoa lá
rì rào nhịp thưa
dịu hiền gió lùa trong tóc,thích!

Nặc danh nói...

hạnh phúc ra đi ảm đạm cuộc đời
mái tóc đổi màu cay nghiệt,mê!

Nặc danh nói...

Diêu bông
mặt trời lặn màu hồng
mang đắng cay chảy dài ra biển,yêu!

Đăng nhận xét