quấn quện sương mù

hoa vàng
thung lũng sầu
bình minh một thuở
mặt trời lang thang năm tháng qua cầu
ngây thơ hoa vàng vừa chớm
nụ tình yêu trên môi
lạc lối
thơm lừng hoa cỏ
bâng khuâng bước chân
lâng lâng mộng sầu năm tháng
lá rụng
núi rừng hoang vu
hồn ai quện lẫn sương mù
hoa bướm bỗng rưng rưng suối lệ
lá úa
trơ cành mặt trời
bến trăng mối tình còn vang mãi
nửa đời
lận đận châu sa
nuôi ánh sáng của kinh thành lãng mạn
rung động trái tim
thành lũy ước mơ
thả hồn đan sầu ngang trái
giấc mơ cuối tuần
trăng viễn xứ nỗi lòng từ biệt
mặt trời rỉ máu
rỗng nghĩ suy



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét