nhớ nhầm lênh đênh

mảnh hồn ngã bóng
ngả nghiêng cõi mơ
giấc đời mưa dột
tim ngóng trông chờ

góc đời bể cạn
âm thầm bóng thơ
tóc vương ngày tháng
bồng bềnh gió đưa

trái tim ngang trái
hồng ấm nắng mai
vụn vỡ ngày tháng
hong nhớ đong đầy

nụ hồng bất chợt
áo trắng dệt thơ
mênh mông biển nắng
hôn dài ước mơ

dịu dàng cánh trắng
hồng thắm miên man
trắng trong ngà ngọc
duyên dáng bờ vai

chiều xưng gót vội
thơ đến chặt đầy
tiên bồng gió cảnh
mộng thu u hoài

phớt đôi bờ lá
nắng ngủ trong tim
yêu thương tràn ngập
ánh sáng diệu kỳ

gửi hồn theo gió
khúc hát phù du
nắng cài lên tóc
hoang vu mịt mù

góc đời chật hẹp
nhớ thầm lênh đênh

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

góc đời bể cạn
âm thầm bóng thơ
tóc vương ngày tháng
bồng bềnh gió đưa,thích!

Nặc danh nói...


nụ hồng bất chợt
áo trắng dệt thơ
mênh mông biển nắng
hôn dài ước mơ

Nặc danh nói...

tiên bồng gió cảnh
mộng thu u hoài,thích!

Nặc danh nói...


nắng cài lên tóc
hoang vu mịt mu,yêi!

Đăng nhận xét