rượu nở

thổn thức
tình giữa thềm hoang
nỗi niềm ru nhịp sóng
lai láng
gửi người trong mộng
gió ngẩn ngơ chờ
lắng đọng
thu vàng trôi dạt
hoa tình cờ đơm bông
chiều
bãi vắng
sợi tơ tình đắm đuối
biển sóng tê tái gọi hồn
lênh đênh
hoa môi nức nở
tập tễnh ghép vần thơ
mái tóc se duyên ước vọng
lang thang ký ức
xa xăm kỷ niệm thời áo trắng
thăng trầm nốt nhạc
phượng đỏ nhớ ve
đánh mất vần thơ trong căn gác hẹp
tranh vẽ
nắng nhàu mùa hạ
mái tóc nhẹ như tơ lay khẽ
ai bảo trong mơ nắng vỡ nhịp dịu dàng
cao sang
quấn chặt tơ tình một thuở
rượu nở mẩn mê người
ngọc ngà tươi màu nhan sắc
lá úa
trơ trụi vần thơ
bùa ngải

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

lắng đọng
thu vàng trôi dạt
hoa tình cờ đơm bông,thích!

Nặc danh nói...

hoa môi nức nở
tập tễnh ghép vần thơ
mái tóc se duyên ước vọng,thích!

Nặc danh nói...

ai bảo trong mơ nắng vỡ nhịp dịu dàng,thích!

Nặc danh nói...

rượu nở mẩn mê người
ngọc ngà tươi màu nhan sắc,khoái!

Đăng nhận xét