mưa reo

mộng thơ
gió lộng qua cầu
đêm thao thức giấc vàng trăn trở
tan theo gió
sóng vỗ trùng dương
vẫn nghe câu thơ nhỏ lệ
ước nguyện
cuối đời hạnh phúc
đi tìm câu chữ lẻ loi
mưa khóc cho mảnh đời còn lại
nhớ tình
vầng trăng vỡ mảnh
ai giết mộng xuân thì
đi rất xa suy tư xuống núi
cuốn theo chiều gió
lạc giữa đường bay
bão táp cuộc đời sóng cả
ngoài sân
giọt mưa úa
cỏ xanh lạc loài
ầm ầm nỗi nhớ rơi trong mắt ngọc
giữa dòng
nhìn đời ngang trái
tìm nhuộm hồn thơ
hoa tàn tạ lá rụng sầu gió thổi
chiều nhớ
hồng hạc mây giăng
nắng vàng rơi mưa reo nức nở
nợ tang bồng
hơi áo em huyền thoại
âm thầm
giấc mơ quên ngày tháng
vàng rơi

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngoài sân
giọt mưa úa
cỏ xanh lạc loài
ầm ầm nỗi nhớ rơi trong mắt ngọc,hãi,thích!

Nặc danh nói...

giữa dòng
nhìn đời ngang trái
tìm nhuộm hồn thơ
hoa tàn tạ lá rụng sầu gió thổi,thích!

Nặc danh nói...

chiều nhớ
hồng hạc mây giăng
nắng vàng rơi mưa reo nức nở,mê!

Đăng nhận xét