ươm tơ

gió mành
buông mình trong đêm lạnh
dập dìu tàn canh thơ bỗng say tình
thức tỉnh
tháng năm nào hò hẹn
mặt trời cằn cỗi lỗi hẹn bờ môi
khao khát
chim lạc đường bão tuyết
sáng lên đỉnh tinh thần
sương đầu núi chơ vơ cành xuân mộng
mỏi mòn
vạn dặm gọi nhau
trăng thu lạnh gió lời ao ước
sang ngang
bồn chồn oan nghiệt
nức nở vần thơ
nuôi ánh sáng một mùa phản xạ
giấc mơ tình tứ
bánh xe thiên lý dập dồn
ngận ngùi nắng sớm hôm mưa tủi
chia đôi nỗi nhớ
tình hồng trên tay
gieo hạt nắng vo tròn ngày tháng
sa mạc thắm nắng chiều
dìu nhau trong băng hà nguyệt lạnh
nước sôi
lời nguyện ước chờ mong
nắng vỡ
mặt trời xuống núi
yêu thương hòa hợp
chấp chới cánh hoa hồng
giấc mơ
giai điệu vang vang huyền thoại
ươm tơ

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

sương đầu núi chơ vơ cành xuân mộng,thích!

Nặc danh nói...

mỏi mòn
vạn dặm gọi nhau
trăng thu lạnh gió lời ao ước,khoái!

Nặc danh nói...

sang ngang
bồn chồn oan nghiệt
nức nở vần thơ
nuôi ánh sáng một mùa phản xạ,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

giấc mơ tình tứ
bánh xe thiên lý dập dồn
ngận ngùi nắng sớm hôm mưa tủi,mê!

Nặc danh nói...

chia đôi nỗi nhớ
tình hồng trên tay
gieo hạt nắng vo tròn ngày tháng,khoái!

Đăng nhận xét