đốm trắng

những đốm trắng cuộc đời
ngỡ như bàn tay run rẩy
mối tình xa cách lại gần
cho ta vấn vương ngày tháng
cuộc đời vọng động
năm tháng cứ mãi trôi
những nụ cười trao nhau rất vội
lạc vận
tình hững hờ đi ra cửa
vấp ngã cuộc đời
những nỗi buồn rơi tan vỡ
chông chênh
hình hài cao thấp
tiễn biệt nỗi đau
bức thư cũ nát nhàu kỷ niệm
ly rượu kiều diễm
chiêm nghiệm một chữ yêu
thăm thẳm lệ buồn lười biếng
hạ thu xoay vần
khúc tình đời trôi dạt
trầm mịch không gian
sắc sắc không không ngày tháng
thao thức dòng thời gian
tìm người
giọt sầu huyền thoại



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

vấp ngã cuộc đời
những nỗi buồn rơi tan vỡ,thích!

Nặc danh nói...

ly rượu kiều diễm
chiêm nghiệm một chữ yêu
thăm thẳm lệ buồn lười biếng,lạ,mê!

Nặc danh nói...

thao thức dòng thời gian
tìm người
giọt sầu huyền thoại,khoái!

Đăng nhận xét