niềm vui dập vùi

mưa xưa lẫn lộn
lạnh màu trăng thu
nhớ sao chiều tím
xa cách sương mù

tâm tư chợt hiện
trầm ngâm sắc màu
lối xưa cỏ mọc
lang thang mùa thu

gập ghềnh năm tháng
muôn dặm nhớ nhau
bốn bề gió bể
số kiếp mịt mù

chiêm bao nửa giấc
vượt rào bão dông
cõi lòng phủ trắng
phong trần bến sông

niềm vui vùi dập
héo khô thảm tươi
khổ đau chung lối
bằn bặt nụ cười

nhớ vầng trăng nhỏ
thế kỷ vụt trôi
tim nuôi ánh sáng
vũ trụ dột người

ước mình tâm ngọc
cả đời đọc kinh

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tâm tư chợt hiện
trầm ngâm sắc màu
lối xưa cỏ mọc
lang thang mùa thu,thích!

Nặc danh nói...

niềm vui vùi dập
héo khô thảm tươi
khổ đau chung lối
bằn bặt nụ cười,khoái!

Nặc danh nói...

tim nuôi ánh sáng
vũ trụ dột người,thích!

Đăng nhận xét