thả hương lục bát

ngã ba cơn mưa
chơ vơ nỗi buồn năm tháng
ngày tan vỡ
nỗi nhớ phủ đầy con tim nhỏ
hóa thạch
vần thơ trào nước mắt
khúc tình buồn sang thu
hết hạ sang đông ái ân lạnh lẽo
giọt nhạc
ngằn ngặt tiếng đàn bầu
kéo dài sợi tình đan quện
đẹp xinh
kỷ niệm lên ngôi từng đoạn kết
đóng vội câu thơ
xa xôi bạc đầu tình phụ
không gian kết trái
thế gian chơi vơi
trầm mịch thế lộ nan miên mải
hình thể
lung linh vần chữ
hoài niệm tình đầu
vấp ngã tháng ngày khổ ải
vàng võ nỗi đau
gió se sắt mùa thu qua cửa
xuống núi
câu thơ đứt đoạn nửa vời
câu hát cũ bờ mi chưa ngủ
tóc tiên
thả hương lục bát
tự tình một bình minh
hương trầm khóc mầm đau trỗi dậy
triền miên
lênh đênh dòng sông hạc trên đời
chập chùng bóng tối
kiếp mồ côi



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

nỗi nhớ phủ đầy con tim nhỏ
hóa thạch
vần thơ trào nước mắt
khúc tình buồn sang thu,thích!

Nặc danh nói...

không gian kết trái
thế gian chơi vơi
trầm mịch thế lộ nan miên mải,thích!

Đăng nhận xét