chạng vạng tim sầu

mùa đông đan nhớ
gió liễu thẫn thờ
nghẹn ngào nhịp thở
đa tình vần thơ

ươm vàng cánh nắng
vờn bay nhớ xa
xốn xang mùa hạ
ra rích côn trùng

heo may khoan nhặt
se sắt quê hương
hạt sương tỏa nắng
bồi hồi vấn vương

bàn chân vồi vội
tháng năm rộng dài
ngủ mơ thấy bóng
hao gầy ngày mai

gió chiều tơi tả
vòng tay men say
thu già uốn tóc
đọt nắng cuối ngày

cà phê giọt đọng
tí tách cô đơn
đắm chìm biển trắng
chạng vạng tim sầu

đêm về êm ả
trăng còn chơi xa



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét