mùa nhạc rơi

lãng tử
thì thầm đơn lẻ
chênh chao niềm đau
mấy thu rồi lá không hò hẹn
tảng đá
con thuyền bến đỗ
lời thề nguyện lãng quên
trông bến vắng bóng xưa nhớ mộng
xuân chờ
suối cạn nguồn
rằm tháng tám tim ai điểm hẹn
ly cà phê đen
trầm ngâm điếu thuốc
nỗi nhớ mộng xuân thì tháng năm
lời ghi trên cát
kỷ niềm thuở nào
trách mình ngày xưa im lặng
bất chợt
gió rung từng hàng chữ
những khao khát thùy mị
bốn mùa thi ca
những ý niệm nảy sinh hoa mỹ
người và ta
dong dong hàng kỷ niệm
lênh đênh nỗi buồn năm tháng
vỗ đá
nói cùng ai
dòng sông Seine xa lạ
Paris tình ái
mùa nhạc rơi

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bất chợt
gió rung từng hàng chữ
những khao khát thùy mị,thích!

Nặc danh nói...

người và ta
dong dong hàng kỷ niệm
lênh đênh nỗi buồn năm tháng,yêu!

Nặc danh nói...

Paris tình ái
mùa nhạc rơi,tuyệt!

Đăng nhận xét