những đốm lửa hoang

lấp loáng
nơi hoàng hôn tranh chấp nắng
bình minh ngủ quên
hương cỏ may gập ghềnh tràn ngập
cuối con đường
suối yêu đương rạng ngời ánh sáng
đêm huyền vi
một thời
ngủ yên trong bóng tối
những đốm lửa hoang dại
từng giọt tình say ngất ngây
từng vần thơ ngọt ngào quyến rũ
năm tháng
triệu triệu ánh sao trong mắt
giấc ngủ thật êm đềm
ngàn năm giữa địa đàng trôi dạt
mái tóc
suối rì rào hòa nhịp
ru ngọt nắng thiên nhiên
từng giọt long lanh hoa cỏ
đinh mệnh
trong lành cám dỗ
chút hương ngải đồng quê
giấc mơ chợt rực vàng nắng xế
lắng đọng
hồn hoang vỡ
lời yêu
thầm ngỏ sắc màu
cánh hoa ngâu

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nơi hoàng hôn tranh chấp nắng
hương cỏ may gập ghềnh tràn ngập,tuyệt!

Nặc danh nói...

những đốm lửa hoang dại
từng giọt tình say ngất ngây
từng vần thơ ngọt ngào quyến rũ,mê!

Nặc danh nói...

mái tóc
suối rì rào hòa nhịp
ru ngọt nắng thiên nhiên
từng giọt long lanh hoa cỏ,thích!

Đăng nhận xét