nắng lệ

mùa thi
mây bay ngoài ngõ
ái ân hoài niệm chơi vơi
vô duyên sống trăng trôi quá khứ
thời còn xanh
thu rơi nỗi nhớ
mưa vỡ tiếng ồn
cầu vồng cao thấp nắng nhạt thầm lặng
dang dở
cơn mưa cuối đời
cầu mơ nối đơn côi một thuở
những giọt sương
bay hoang khắc khoải
tiếc nhớ mảnh trăng tròn
câu thơ khép
trăng treo ngọn núi
biển xa
sóng mòn sầu tủi
hạ xưa dịu chín bầu trời
cỏ xanh sắc triền đê thăm thẳm
lang thang
ngọn gió đang ru
câu hò cháy xa lơ miền khắc khoải
thương nhớ
hái tặng cho nhau
mấy lượt thời gian căng ngày tháng
tay nâng hồn thu
bước chân đời cát bụi
buồn dâng ngập bến sầu
những vần thơ khốn khổ
tiếc thương
hạ nồng giọt rung rinh nắng lệ
hoang
vàng nắng
khê thời gian



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét