chiều gió lộng

hoa không màu
nước mắt trong lòng đất
mặt trời đang cháy
cỏ tiên tri
mùa hè rực rỡ
đánh mất hoàng hôn
người yêu kiếp ve sầu chết khổ
mặt trăng vỡ
bỏng rát sau lưng
trốn đi
nắng thu hội ngộ
rơi đâu mất
cánh cửa sổ tâm hồn
ngoái nhìn
phím yêu tha thiết
đêm miên man
giật mình táo bạo
hái trộm trăng tưởng mình tỉnh táo
gió lớn
nắng tan trên phố
dòng sông mãnh liệt lúc trăng lên
sự kỳ diệu bắt đầu từ nhịp thở
mùa hoa vạn thọ
cuống quýt yêu thương
ngoảnh lại nhìn buổi chiều lộng gió
trốn tìm
u sầu mờ mịt






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét