hư vô sóng vỗ

ngày thu
nỗi buồn điên rồ vỡ khúc
chiều qua bên thềm
thu kéo dài kỷ niệm
mạch nước ngầm
thao thức nhớ mong
phá cỗ trung thu
bâng khuâng nỗi nhớ
rủ nhau xuống phố
thánh thót bước chân đi
gió ngủ xôn xao
ấp lại bàn tay lạnh
ánh trăng bay vào hồn để ngỏ
những mong chờ
mùa thu cũ
mây buồn lãng mạn
trăng thưa nơi miền cỏ gai
đêm về ngủ dưới khung trời hoa cỏ
tóc xõa
hạt bụi khóc òa
tình người luân hồi cô quả
cung trăng bỏ lại
phảng phất mơ hồ
biển hư vô sóng vỗ
thuyền mây trôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét