giấc mơ buộc lại

vụng về thế kỷ
ném xa hồn người
manh nha ánh sáng
vụn nát duyên rơi

chông chênh hồn lạnh
ba mươi tuổi đời
điêu linh tri ngộ
sực nức ải tình

tóc tơ xõa nhạt
hoa nắng dầy tươi
đêm nhàu nệm gối
ngọt ngào tả tơi

mưa giăng bốn mặt
dặm tang mơ màng
đêm về mộ khóc
thâu tàn năm canh

tâm tình gẫy nát
bình minh chân mây
mưa tan mộ khát
cho đời bóng cây

đông tàn xuân rụng
chắp vá tương lai
chơ vơ sỏi đá
nắng rời bàn tay

giấc mơ buộc lại
đâu còn ngày mai






5 nhận xét:

Nặc danh nói...

vụng về thế kỷ
ném xa hồn người
manh nha ánh sáng
vụn nát duyên rơi,thích!

Nặc danh nói...

đêm nhàu nệm gối
ngọt ngào tả tơi,tuyệt,gợi

Nặc danh nói...

đêm về mộ khóc
thâu tàn năm canh,vui!

Nặc danh nói...

mưa tan mộ khát
cho đời bóng cây,tuyệt!

Nặc danh nói...

giấc mơ buộc lại
đâu còn ngày mai,thích!

Đăng nhận xét