Gió về quạt chốn cao lâu
Gió hiu hiu thổi mây đầu trăng treo
Măng tơ với ngọn phấn đào
Chia ba sẻ bẩy ngọt ngào phần trăm
Bao giờ chim biết sủi tăm
Cá đi trên cạn thì tằm hết tơ
Giữa đời một bóng ngu ngơ
Trăng gieo rộng cạn thơ là sao rơi
Giơ tay vẫy nắng gọi trời
Hứng mây đợi gió một đời nằm mơ
Tình như mắt kiến tim sâu
Trùng khơi biển lộng biết đâu mà tìm
Một đời đáy biển mò kim
Một đời ta thỏa đi tìm Diêu Bông
9 nhận xét:
thơ ông như gái chưa chồng,thơ có tồng ngồng vẫn có người yêu
nắng tơ mây vẫn yêu kiều,tơ hồng ông thả gió chiều ngẩn ngơ.
giữa trời mơ nhên chăng tơ ,giữa đời ông lại ngu ngơ giữa đời.
làm thơ theo kiểu chim trời,chân bay mỏi gối cánh rời xác thân.
nhìn mây nhìn gió tần ngần,nhìn trăng rụng xuống ông mò đáy ao
bao giờ ông hết ước ao,Diêu Bông ông bỏ thì tình mới yêu
đỉnh non ông đứng chiều chiều,hồn như chiếc lá như diều cụt dây
bao giờ mục nát tan thây,tình yêu trở lại vui vầy cùng ông.
măng tơ với ngọn phấn đào,gái tơ rình của tơ chằng 60.
Đăng nhận xét