miền ấy đâu rồi

Mơ về miền ấy xa xôi lắm
Mòn bước chân đưa lũng mặt trời
Núi thấp như ao mưa sao chổi
Ngập ngừng đoạn tịch nối ước mơ

Mơ về miền ấy đơn côi lắm
 Vắng bóng chị Hằng vắng Cuội thưa
Sông Ngân héo xương tình nông cạn
Bọt sủi tăm trời trái đất khô

Mơ về miền ấy ta đứng đợi
Hạt bụi li ti bóng váng mờ
Núi che cõi mây hồn thu thủy
Vũ trụ tinh cầu bé tỉ ti

Mơ về miền ấy mơ miền ấy
Khắc khoải mong chờ kiếp lãng du
Gió cứ đi chơi mây đứng đợi
Thổn thức trời đau trái đất buồn

       

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

núi che mây cõng hồn thu thủy ,vũ trụ tinh cầu bé tỉ ti

Nặc danh nói...

miền ấy xa xôi sóng bạc đầu,tình còn vất vưởng chốn cao lâu.

Nặc danh nói...

sương rơi đọng mái ,hồn rơi lệ,sưởi ấm chân về đá khóc thuê

Nặc danh nói...

miền ấy xa xôi có ngại gì,sên bò thật chậm cả ngày đêm

Nặc danh nói...

không cần đến đích mới là thích,đến đích không phương chán bỏ xừ.

Nặc danh nói...

miền đấy đâu rồi miền đấy đây,hai tay hai rượu ngó bóng cây

Nặc danh nói...

một vợ một con mòn con mắt,nhìn đất nhìn trời cứ đứng ngây.

Đăng nhận xét