Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...

Trang

  • Trang chủ
  • Thơ...Phỗng!
  • Tản mạn
  • Truyện Mới!
  • Ngẫu Suy!
  • Thơ Huỳnh Cao
  • Foreign Poems

Hà Thành


vào lúc Thứ Tư, tháng 5 11, 2011
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ
Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom)

Tìm kiếm Blog này

Bầu chọn cho blog này!

Danh sách Blog của Tôi

  • *Blogspot tiếng Việt*

Lượt xem


View My Stats

Lưu trữ Blog

  • ►  2022 (27)
    • ►  tháng 2 (9)
    • ►  tháng 1 (18)
  • ►  2021 (235)
    • ►  tháng 12 (14)
    • ►  tháng 11 (16)
    • ►  tháng 10 (11)
    • ►  tháng 9 (17)
    • ►  tháng 8 (19)
    • ►  tháng 7 (9)
    • ►  tháng 6 (15)
    • ►  tháng 5 (13)
    • ►  tháng 4 (22)
    • ►  tháng 3 (25)
    • ►  tháng 2 (21)
    • ►  tháng 1 (53)
  • ►  2020 (551)
    • ►  tháng 12 (62)
    • ►  tháng 11 (47)
    • ►  tháng 10 (38)
    • ►  tháng 9 (34)
    • ►  tháng 8 (56)
    • ►  tháng 7 (49)
    • ►  tháng 6 (61)
    • ►  tháng 5 (43)
    • ►  tháng 4 (38)
    • ►  tháng 3 (44)
    • ►  tháng 2 (39)
    • ►  tháng 1 (40)
  • ►  2019 (682)
    • ►  tháng 12 (57)
    • ►  tháng 11 (60)
    • ►  tháng 10 (61)
    • ►  tháng 9 (54)
    • ►  tháng 8 (52)
    • ►  tháng 7 (49)
    • ►  tháng 6 (52)
    • ►  tháng 5 (62)
    • ►  tháng 4 (76)
    • ►  tháng 3 (76)
    • ►  tháng 2 (26)
    • ►  tháng 1 (57)
  • ►  2018 (785)
    • ►  tháng 12 (103)
    • ►  tháng 11 (115)
    • ►  tháng 10 (122)
    • ►  tháng 9 (120)
    • ►  tháng 8 (108)
    • ►  tháng 7 (65)
    • ►  tháng 6 (28)
    • ►  tháng 5 (12)
    • ►  tháng 4 (45)
    • ►  tháng 3 (24)
    • ►  tháng 1 (43)
  • ►  2017 (876)
    • ►  tháng 12 (86)
    • ►  tháng 11 (113)
    • ►  tháng 10 (80)
    • ►  tháng 9 (78)
    • ►  tháng 8 (88)
    • ►  tháng 7 (114)
    • ►  tháng 6 (79)
    • ►  tháng 5 (93)
    • ►  tháng 4 (90)
    • ►  tháng 3 (29)
    • ►  tháng 2 (16)
    • ►  tháng 1 (10)
  • ►  2016 (786)
    • ►  tháng 12 (54)
    • ►  tháng 11 (49)
    • ►  tháng 10 (99)
    • ►  tháng 9 (75)
    • ►  tháng 8 (70)
    • ►  tháng 7 (86)
    • ►  tháng 6 (50)
    • ►  tháng 5 (85)
    • ►  tháng 4 (107)
    • ►  tháng 3 (37)
    • ►  tháng 2 (8)
    • ►  tháng 1 (66)
  • ►  2015 (288)
    • ►  tháng 11 (37)
    • ►  tháng 10 (60)
    • ►  tháng 7 (37)
    • ►  tháng 6 (4)
    • ►  tháng 5 (19)
    • ►  tháng 4 (27)
    • ►  tháng 3 (7)
    • ►  tháng 2 (37)
    • ►  tháng 1 (60)
  • ►  2014 (516)
    • ►  tháng 12 (53)
    • ►  tháng 11 (13)
    • ►  tháng 10 (77)
    • ►  tháng 9 (80)
    • ►  tháng 8 (66)
    • ►  tháng 7 (87)
    • ►  tháng 6 (35)
    • ►  tháng 5 (5)
    • ►  tháng 4 (29)
    • ►  tháng 3 (61)
    • ►  tháng 1 (10)
  • ►  2013 (829)
    • ►  tháng 12 (14)
    • ►  tháng 11 (18)
    • ►  tháng 10 (5)
    • ►  tháng 9 (20)
    • ►  tháng 8 (114)
    • ►  tháng 7 (119)
    • ►  tháng 6 (86)
    • ►  tháng 5 (3)
    • ►  tháng 3 (112)
    • ►  tháng 2 (152)
    • ►  tháng 1 (186)
  • ►  2012 (2230)
    • ►  tháng 12 (180)
    • ►  tháng 11 (180)
    • ►  tháng 10 (185)
    • ►  tháng 9 (112)
    • ►  tháng 8 (186)
    • ►  tháng 7 (156)
    • ►  tháng 6 (141)
    • ►  tháng 5 (140)
    • ►  tháng 4 (201)
    • ►  tháng 3 (215)
    • ►  tháng 2 (184)
    • ►  tháng 1 (350)
  • ▼  2011 (2211)
    • ►  tháng 12 (254)
    • ►  tháng 11 (227)
    • ►  tháng 10 (264)
    • ►  tháng 9 (308)
    • ►  tháng 8 (257)
    • ►  tháng 7 (199)
    • ►  tháng 6 (140)
    • ▼  tháng 5 (155)
      • tan loãng biển tình
      • một chút yêu thương
      • suy nghĩ đi qua cửa sổ
      • người mẹ đất
      • tôi yêu
      • đào sâu chôn chặt
      • chuyện trời,chuyện người
      • em bên tôi
      • ngỡ như thấy
      • cây đời mãi mãi xanh tươi
      • ma trong vũ trụ
      • chải tóc tình yêu
      • xin chút tình thừa
      • yêu để mà sống
      • xôn xao lá rụng
      • những cái đầu người
      • giao thoa cuộc đời
      • Chùa Hương mùa vãn khách
      • bạn của tôi
      • ru nhau giữa đời
      • đánh giậm cuộc đời
      • thuyền là con chữ
      • đời thiếu
      • đời thừa
      • Mạng Chrome
      • người đẹp vùng cao
      • ý chồng lời vợ
      • giật mình tỉnh giấc
      • vượt
      • một đời gió lộng
      • Chửi rồi lại yêu
      • thả hồn đuổi bắt
      • bỏ trái đất ra đi..
      • vợ nhà văn
      • bị..vợ nuôi
      • muôn thuở yêu
      • vĩnh biệt
      • đừng có sợ
      • động từ mạnh
      • lại phải sống
      • đừng uống thuốc
      • những cái sau lưng
      • gọi mưa ,gọi nắng
      • không yêu càng thấy vui
      • viết
      • nổ tung
      • ngợp thở
      • vũ trụ trắng
      • vũ trụ đen
      • quay lại phía sau
      • ấy chết
      • tiếng cười trong thơ
      • cấm yêu
      • tiểu thuyết cuộc đời
      • nàng
      • mẹ đâu rồi
      • miên man vũ trụ
      • ngó trước nhìn sau
      • Lặng im...!
      • ngủ gật cuộc đời
      • một ngày của núi
      • văn hóa lùn
      • sống là gì
      • vứt cho hết
      • chẳng hiểu sao tôi lại yêu nàng
      • phượng
      • không cần trở dậy
      • trộn ba thì
      • miệng có lửa
      • đôi mắt so le
      • ai mua trí khôn ta đem bán
      • phụ tùng cuộc sống
      • cái vô lý trở thành hợp lý.
      • đỏ lửa thời gian
      • người nghèo khổ
      • bữa ăn thơ
      • gọi gió về
      • yêu cho bằng hết
      • đừng có hỏi
      • cuộc sống,trò chơi mạo hiểm
      • Yêu là chết khi..
      • cửa sổ ký ức
      • lịch thời gian
      • cứ yên vui
      • từ trường sóng
      • nói ngoài lời
      • thời gian cũng mỏi
      • bão về
      • Hồn thu thủy
      • mẹ vắng nhà
      • gìn giữ từng ngày
      • bầu trời không còn nữa
      • về với Chúa
      • gặp lại những người bạn
      • dắt tay lên trời
      • tiếng ve đầu hè
      • lộng ngôn
      • văn minh hủy diệt...
      • em vẫn thế thôi
      • chờ màu tình yêu
    • ►  tháng 4 (125)
    • ►  tháng 3 (91)
    • ►  tháng 2 (97)
    • ►  tháng 1 (94)
  • ►  2010 (282)
    • ►  tháng 12 (67)
    • ►  tháng 11 (29)
    • ►  tháng 10 (80)
    • ►  tháng 9 (106)

Người theo dõi

Jiang. Chủ đề Hình mờ. Được tạo bởi Blogger.