gió chạy giật lùi

Những cơn gió
Chạy giật lùi 
chìm vào miền tiềm thức
Có những ước mơ 
dựng ngược giữa trời
Mưa
Nắng
Cứ ngỡ ngàng muôn thuở
Chợt gọi về 
con sóng nhấp nhô
Ký ức
Kỷ niệm 
Được định vị bằng tọa độ thời gian ngàn năm trước
Nắng
Cứ ngỡ như hoa vàng về gọi cửa
lung linh ẩn hiện sắc màu
Mưa
Gột rửa không gian 
tắm gội bầu trời trẻ lại
Con ốc sên
Bò dài trên bước đường vạn dặm
Để mây bay
Gọi những bến đợi chờ 
Không thấy
Nỗi buồn ngu ngơ
Đi mà như mơ
Hẫng

     

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hẫng ,tức là sụt đường huyết,choáng!

Nặc danh nói...

ông này thích ngược,cây ở trên trời ,mây ở dưới đất

Nặc danh nói...

ăn đất thì sống ,chổng ngược thì vui

Nặc danh nói...

mặt trời đen thui ,trăng thì đỏ lửa.

Nặc danh nói...

người sống là chết ,người chết đi chơi

Nặc danh nói...

thằng tài dở hơi ,oshin bác học.

Đăng nhận xét