Cứ sáng ra tôi nở nụ cười đời
vì mỗi sáng tôi ăn đong trời cho sống
bao nhiêu năm ánh mặt trời đỏ dậy
miệng tôi cười như đóa hoa tươi
Cuộc sống đến với tôi hiền như hơi thở
tôi yêu đời hồ hởi muôn nơi
tôi khát sống như ngày mai tận thế
tôi yêu người như chưa có khi nao
Cám ơn trời mỗi sớm mai thức dậy
ta yêu thương như tự thuở khi nào
5 nhận xét:
yêu cuộc sống như Xuân Diệu khát tình,Như mèo cái hứng tình gọi mèo đực.
yêu như thế mới là người biết sống,yêu từng giờ như từng giọt sương rơi.
yêu như thế thì còn đâu thấy khổ,yêu kiểu bệnh nhân đang đếm từng giờ.
yêu như thế yêu kiểu Chí Phèo yêu Thị Nở ,bát cháo hành thành bát cháo tiên.
yêu như thế yêu kiểu Je Su lên thánh giá,gục xác rồi mồm vẫn bảo yêu.
Đăng nhận xét