chân mơ

lững thững
thu trôi bàng bạc
lá vàng đổ con phố vắng
tôi đi tìm thơ
trầm ngâm mây trắng trên đầu
chợt
bồn chồn
tiếng thơ im lặng
nhẹ nhàng sợi nắng mong manh
gió mùa thu ru tôi ngủ
vòng quanh nỗi nhớ bước chân mơ

ngày tập làm thơ
mưa nắng xa xôi gọi
ghép bầu trời vào cơn mưa
đính nỗi nhớ theo từng ngày tháng
thả hồn rong ruổi chân trời
ôm cóc nhái hát bài ca hy vọng
rồi một ngày chợt mưa chợt nắng
hồn ngu ngơ trong chốn ao tù
cỗ vùng vẫy cho thân xác tuột
nổi trôi tâm thức
èo uột linh hồn
cố gột rửa không gian bùn đất
ngu ngơ
làm thơ
lững thững
gió chân trời
miên mải

 




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

vòng quanh nỗi nhớ bước chân mơ,hãi,thích!

Nặc danh nói...

ngày tập làm thơ
mưa nắng xa xôi gọi
ghép bầu trời vào cơn mưa
đính nỗi nhớ theo từng ngày tháng,hãi,hay,hài,thích!

Nặc danh nói...

cỗ vùng vẫy cho thân xác tuột
nổi trôi tâm thức
èo uột linh hồn
cố gột rửa không gian bùn đất,hãi,thích!

Đăng nhận xét