gió muộn

trăng khởi nghĩa
cõi lòng thu hư ảo
bơ vơ mịt mù sóng tiễn đưa
mắt buồn gọi cơn mưa lại
tình khúc đầy vơi
tàn ánh nắng mặt trời
giấc mơ nao lòng trái tim êm ái
tâm sự
tóc xanh màu cỏ dại
chuyện ngày xưa tơ óng cuộc đời
gió cay đắng long đong tình rong ruổi
hun hút đường về
đam mê tràn ý

nụ hôn
làn môi mềm mại
nắng trên cành
sương trắng long lanh
gió cạn
tuyết đóng băng suy nghĩ
thiên đàng vô tôi
nhịp cánh tinh khôi
mùa xuân
lộng lẫy suối xanh huyền thoại
giấc mơ hẹn ngày về
năm tháng ủ đông
mưa ngập phố
hoa tim bừng nở
mây hồng chan chứa
gió đồng lên ngôi
giọt nắng tan
vàng suy nghĩ

 


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió cạn
tuyết đóng băng suy nghĩ
thiên đàng vô tôi
nhịp cánh tinh khôi,thích,lạ,hay!

Nặc danh nói...

mưa ngập phố
hoa tim bừng nở,thích!

Đăng nhận xét