gần lại

hoa hồng
vòng tay ôm giấc mộng
phủ xuống dòng sông hư ảo cuộc đời
cõi chiêm bao
chầm chậm từng con sóng
thuyền nhẹ trôi
sông nước vàng thu
vẫn biết
thói đời nhiều tội lỗi
vần thơ tha thẩn tìm tương lai
vẫn biết
tình luôn luôn cánh trở
sóng vỗ ngàn năm mộng đêm dài

cõi mơ
muôn trùng thế kỷ
ký ức ngọt ngào
vần thơ lẳng lơ
thương cảm
nắng mùa thu lạnh
vui nụ cười
vui những đắng cay
chợt
mùa xuân khoe sắc áo
hồn rung chuông
náo động sương mù
áo dài tha thướt mây gần lại
thả vần gieo mộng suối thiên thai

 



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ký ức ngọt ngào
vần thơ lẳng lơ,hài,hay!

Nặc danh nói...

hồn rung chuông
náo động sương mù,tuyệt ,khoái!

Nặc danh nói...

áo dài tha thướt mây gần lại
thả vần gieo mộng suối thiên thai,đẹp ,mê!

Đăng nhận xét