chống nạng

lang thang xuống phố
cơn bão rớt trên vai
mưa dài ôm tình nhân không thở
chiều hụt hẫng
đợi người yêu
nỗi sầu chen lên chắn lối
mắt cay
màu kỷ niệm
giọt cà phê
ký ức mơ màng dòng sông chở
yêu được mấy mùa
ý thơ mềm nét mạ
nắng hồng tươi

chẻ đôi nỗi nhớ
uốn cong lời thề
chuyện trầu cau
phố tím lay chiều mộng
không gian ngập ngừng
mắt hoang đảo xa xôi
hồn thoát xác
tâm linh nhạt màu nắng
gió mây vẫy vùng
tình tỉnh bơ
khoảng lặng
cõi tang bồng
sông nước đìu hiu
khập khễnh bầu trời
sáng tối

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

cơn bão rớt trên vai
mưa dài ôm tình nhân không thở,choáng,hãi,thích!

Nặc danh nói...

chẻ đôi nỗi nhớ
uốn cong lời thề
chuyện trầu cau
phố tím lay chiều mộng,thích,khoái!

Nặc danh nói...

không gian ngập ngừng
mắt hoang đảo xa xôi,yêu!

Nặc danh nói...

gió mây vẫy vùng
tình tỉnh bơ
khoảng lặng,hãi,hay!

Nặc danh nói...

khập khễnh bầu trời
sáng tối,choáng!

Đăng nhận xét