rưng rưng khói

những kỷ niệm
bài ca ngày cũ
một ly rượu thơm
chuyện tào lao
vẫn đàn vẫn say
khi tình trên tay đã chết
rượu yêu thương
loạng choạng tháng ngày
sóng đại dương
cánh buồm đỏ thắm
chòng chành ưu tư
cứ thế buồm dong sóng trào hy vọng
cuộc đời tung bọt trắng

quỳnh hương
loài hoa trao tặng
vui nở trên môi
giọt quấn quýt yêu đời
nửa thực nửa hư rã rời tim sóng
trăm năm mơ thấy dáng em ngời
tình phiêu bạt
quỳnh hương thầm nở
bỡ ngỡ bàn tay
con sóng lớn chia hai bờ nỗi nhớ
khôn lớn lần mò tuổi thơ
mới sớm đó mà tóc nay đã bạc
gió phóng túng
thổi hồn thơ
đốt đồng
cho kỷ niệm theo về
mùi khói rạo rực nồng cay
ngửa mặt nhìn tháng ngày mờ ảo
con trâu hiền
rưng rưng thơ
mộ khóc

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

rượu yêu thương
loạng choạng tháng ngày,hãi,thích!

Nặc danh nói...

chòng chành ưu tư
cứ thế buồm dong sóng trào hy vọng
cuộc đời tung bọt trắng
thích!

Nặc danh nói...

khôn lớn lần mò tuổi thơ
mới sớm đó mà tóc nay đã bạc,tuyệt ,hay,thích!

Nặc danh nói...

con trâu hiền
rưng rưng thơ
mộ khóc
gợi ,hãi!

Đăng nhận xét