muộn màng

nắng rọi
gió đưa lòng phơi phới
tôi trở về đây một sớm mai
em đón tôi lấp lánh nụ cười
tà áo mới cánh sen đầu hạ
hôn nhẹ
dịu ngọt làn gió
nụ hồng xinh tinh khôi sương đêm
giấc mơ
đưa tôi về bến mộng
bao sẻ chia quên hết dãi dầu
tay nắm tay theo hướng mặt trời
nguồn ánh sáng trong tim trỗi dậy

muộn màng
nhặt cành hoa rơi
miên man nhớ lại một thời êm ấm
trải mộng
trao gửi hồn thơ
thấy vơi đi u sầu liêu tịch
cõi nhớ
miên man thiên đàng
tri âm xóa nhòa ranh giới
hạnh phúc
bình yên người giản dị
nhịp thở choàng vai cưỡi hồn gió mây
trăng la đà cành thơ
núi đồi nghiêng nghiêng dạ đêm tàn
trũng nghĩ suy

   





2 nhận xét:

Nặc danh nói...

hạnh phúc
bình yên người giản dị
nhịp thở choàng vai cưỡi hồn gió mây.lạ ,thích!

Nặc danh nói...

trăng la đà cành thơ
núi đồi nghiêng nghiêng dạ đêm tàn
trũng nghĩ suy,hãi,lạ ,khoái!

Đăng nhận xét