vén giấc mơ

đêm
hồn chênh vênh bóng tối
nặng nghĩ suy
vụng dại bước đi
sầu bốn hướng trôi đầy vai tâm sự
giọt mưa xuân cũng ngoảnh mặt vô tình
đất cong
chân trời xa tít tắp
say đi em
khúc nhạc cuồng quay
phấn hương
một thời điên đảo
lưng mền não nuột tiếng tơ say
dẻo dai
du dương điệu hát
tha thướt ánh đèn tiễn cố nhân

chợt
hoàng hậu chẳng về ngôi
không sóng đôi mà chân cao chân thấp
gió hoài tố bao công luyện khổ
mưa giăng
tầm tã tháng ngày
vũng lệ
thấm đôi hàng mi ướt
trồng cây trăm năm
xác xơ tháng ngày
trăng ngồi ngoài cửa
kiếp xuông
thôi nhé từ nay rượu nhập cuồng
hồng liễu thêm tuổi nghê thường lẳng lơ
tay chèo
vén giấc mơ

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm
hồn chênh vênh bóng tối
nặng nghĩ suy
vụng dại bước đi,thích,hay!

Nặc danh nói...

hồng liễu thêm tuổi nghê thường lẳng lơ
tay chèo,thích,hay!

Đăng nhận xét