xanh khúc

đêm rũ
ủ hương tóc rối
tâm sự vần thơ
những ước ao vu vơ
nỗi nhớ đam mê
thơ gom về bến đợi
nức nở tình côi theo ta suốt đời
hạnh phúc
chỉ đến trong một lúc
không hiểu lỡ có rồi
đành hứng chịu tả tơi
tỉnh thức
hồn người trôi nổi
trái tim vỡ đôi
nước mắt cười

bao giờ
khăn voan áo cưới
xuân lay giấc mộng
sóng trong lòng
đam mê
ý niệm
sớm tối đi về
thơ quyến rũ
gối tay quàng con sóng
vắng lặng
khép nép giấc mơ
khung cảnh cũ dễ thương ngơ ngác
đêm bình yên câu thơ uốn cành
cỏ yêu thương sương đắp vô bờ bến
nghĩa địa
xanh khúc biệt ly

 


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ gom về bến đợi
nức nở tình côi theo ta suốt đời,hãi,thích!

Nặc danh nói...

trái tim vỡ đôi
nước mắt cười,hay,thích!

Nặc danh nói...

xuân lay giấc mộng
sóng trong lòng
đam mê,thích!

Nặc danh nói...

thơ quyến rũ
gối tay quàng con sóng,choáng,yêu!

Nặc danh nói...

đêm bình yên câu thơ uốn cành
cỏ yêu thương sương đắp vô bờ bến,lạ ,hay!

Đăng nhận xét