chân trời trẻ

mộ khóc
giang sơn ôm vũ trụ
cành khuya
bàng bạc trăng hàn
thu trong vắt
dòng sông quạnh quẽ
rượu bình minh cung tiễn nhớ thương
chếnh choáng
đêm say ta buộc ngựa
tình hoa
thuở trước sóng xô về
lưu ảnh
từng mảnh thơ tan nát
xốn xang tình cũ ngàn xót thương
gió đại ngàn
bước chân chiều thăm thẳm
vụng chèo
khua mái giăng sao

đàn chay
tiếng chuông chùa hiu quạnh
lang thang
thiên đàng vắng tiếng người
bỗng chốc
thấy mình như nhỏ lại
sen vàng nệm khói rừng êm
nao nao con suối hài thương nữ
trở gót hoa lê rụng trắng đêm
yêu đương
hồn thơ trôi dạt
mùa cỏ úa suy tư thoi thóp
rón rén bước chân
âm thầm mộ lá
dĩ vãng tràn thơ ôi nhị sắc hoa
vùng tưởng tượng
chân trời ba bốn tuổi
tiếng gà
gọi cửa cõi ta bà

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mộ khóc
giang sơn ôm vũ trụ,hài,thích!

Nặc danh nói...

yêu đương
hồn thơ trôi dạt
mùa cỏ úa suy tư thoi thóp,lạ,hãi,yêu!

Nặc danh nói...

vùng tưởng tượng
chân trời ba bốn tuổi
tiếng gà
gọi cửa cõi ta bà,lạ ,mê!

Đăng nhận xét