rượu trôi

rêu biếc
hàn quang mơ khói bếp
thu về
nguyệt lạnh đôi bàn tay
giữa khuya sương xuống đường thêu gợn
duyên khúc phượng thanh lệ điệu đà
nệm khói
tiếng buông chừng đứt nhịp
nao nao phách ngọt ngọc gieo duyên
ừ thôi năm cũ hồn sỏi đá
tám cõi nghìn thu động châu liêm

phân ưu
trái tim mềm trĩu
mộng tỏa hương một nắng hai sương
chim trời tăm cá chiều dài rộng
cũng đủ xa xôi mấy nẻo đường
bâng khuâng
bóng người tưởng niệm
điệu hồ ly sông núi mịt mù
hai tay ôm nắng vờn quá khứ
lòng chao sông lặng núi đứng đi
mộ khóc
bụi hồng nao nức gọi
thế nhân ơi sao cứ ù lỳ
quá khứ xót thương đời chao đảo
chân cứng
say mềm
quán rượu trôi

 


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ừ thôi năm cũ hồn sỏi đá
tám cõi nghìn thu động châu liêm,choáng,thích!

Nặc danh nói...

hai tay ôm nắng vờn quá khứ
lòng chao sông lặng núi đứng đi,hãi,mê!

Nặc danh nói...

chân cứng
say mềm
quán rượu trôi
tuyệt ,thích!

Đăng nhận xét