mặc lòng

thu bay giữa dòng
thơ chẳng ước mong
cánh diều gẫy bóng
mắt sầu ai đong

nỉ non dế khóc
gọi thầm cơn mưa
nắng chiều ngấn lệ
tóc buông vai thề

một thời bão nổi
thuyền mưa tràn trề
biển thành mây trắng
tình nhòa sắc không

trời không trăng sao
gió ngồi dậu cửa
rì rầm sóng vỗ
hồn không bến bờ

mặc lòng hiu quạnh
nắng mưa bầu trời
một mình một bóng
xuất hồn đi chơi

chạnh lòng gió lặng
thiên đàng nổi trôi

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cánh diều gẫy bóng
mắt sầu ai đong,hay,yêu!

Nặc danh nói...

nỉ non dế khóc
gọi thầm cơn mưa
nắng chiều ngấn lệ
tóc buông vai thề,thích!

Nặc danh nói...

một mình một bóng
xuất hồn đi chơi
lãng,thích!

Đăng nhận xét