nhạc xinh

xinh xinh nét nhạc
thả mộng qua cầu
buồn vui trái đất
nửa vòng nhớ nhau

ngày tháng trống rỗng
tiếng trưa giăng sầu
đời người khốn khổ
nắng mưa về đâu

con thuyền lạc bến
thả mộng đầu non
bước chân ảo vọng
dáng trong héo mòn

vô thường chợt đến
nghê thường trên tay
một ngày gió bão
trả đời nợ vay

tim trong lồng ngực
xa xôi vọng đời
lời thơ dịu ngọt
tay buồn chân rơi

trói con tim lại
tiếc thương bao người
như hoa chân núi
rải sầu ra khơi

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

buồn vui trái đất
nửa vòng nhớ nhau,thích!

Nặc danh nói...

như hoa chân núi
rải sầu ra khơi,thích!

Đăng nhận xét