đời hoang

hoa gầy trước gió
thổn thức lòng bình minh
đêm thâu vạn vật chung tình
muôn cánh vỗ ý tình xuyên lục địa
tìm nhau
vàng son ân nghĩa
xua tan đi nghĩa địa tâm hồn
lương duyên
nỗi niềm cách trở
lời thơ ngọc bích
tiếng tơ dịu hiền
chèo lên tay sóng khoan thai
đàn xua sầu hận gọi mùa trăng lên
bâng khuâng biển chẳng đặt tên
bão đời duyên nợ
thiên đàng sầu bi

hoa văn bút
thiên hà thi nhân gọi
mộng cuộc đời
canh bạc đêm thâu
vỡ làn môi
tròn ánh trăng cười
cho tan nát mối tình trôi vạn nẻo
thơ hải đường
cỏ cây say đắm
đồi hoang
mầm hạnh phúc theo về
mùa xuân bước lên ngôi
trái tim mặt trời hây hây đỏ
yêu người
tắm tuyết sương

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bâng khuâng biển chẳng đặt tên
bão đời duyên nợ
thiên đàng sầu bi,siêu logic,thích!

Nặc danh nói...

vỡ làn môi
tròn ánh trăng cười
cho tan nát mối tình trôi vạn nẻo,tuyệt cú mèo,hãi!

Nặc danh nói...

đồi hoang
mầm hạnh phúc theo về
mùa xuân bước lên ngôi
trái tim mặt trời hây hây đỏ,choáng,hãi!

Đăng nhận xét