vụn nghĩ suy

thơ bay vào tim
giọt nắng trong lành ấp ủ
biển sóng sánh
quê hương vẫy chào
hoa mộng ước
sợi tơ hồng năm cánh
bức tranh
hoang mạc cuộc đời
tình lạnh ngắt vần thơ nhấp nhổm
suy nghĩ chạy lên đầu
máu dồn xuống chân
hệ thần kinh con tàu hai ngả


tuổi trẻ
đam mê nhiều nguyện ước
duyên dáng Hà Nội phố dài tha thướt
hong áo em khô
nắng vẫn chân thành
hạnh phúc hồi sinh chiều sa người đợi
trái tim buông thả
giông bão cuộc đời
trên tay sóng reo

câu hò
đẩy bến sông
cây gạo vô tư nụ cười hồng
mùa xuân
nắng hướng dương mê mải
bồng bềnh nỗi nhớ
quê hương ơi

 


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái tim buông thả
giông bão cuộc đời
trên tay sóng reo
thích!

Nặc danh nói...

mùa xuân
nắng hướng dương mê mải
bồng bềnh nỗi nhớ
quê hương ơi
lạ ,khoái!

Đăng nhận xét