nhóm lửa

trăng ngọc
vần thơ hạnh phúc
ung dung tự tại chẳng buồn
mênh mang
thả hồn cánh diều vượt sóng
gió hùng vĩ
cảnh thơ nét trầm thủy  mặc
mây khói đưa thư
cuộc tình thi nhau cũ
đêm hoàng yến
xanh xanh màu suy nghĩ
trăng tròn mòn mỏi qua cầu
điệu hát chơi vơi
thủy chung vàng ngọc
mộng đầy trời
đêm trên tay

cỏ non
sương về mơn mởn
nghĩ suy tuổi xuân thì
tắm gội tinh khôi màu nắng mới
nhóm lửa
ru tình thức êm đềm
cho năm tháng ngập tràn hy vọng
những đam mê
mùa trái chín cánh đồng vàng bất tận
trưa hè
man mác gió lành
tình rực rỡ hương quê đồng nội
mùa xuân
ngọt ngào men say đắm
hoa bình yên nở bốn mùa
gìn giữ
nắng trên môi

 



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

mây khói đưa thư
cuộc tình thi nhau cũ,hay,thích!

Nặc danh nói...

gìn giữ
nắng trên môi,hãi,thích!

Đăng nhận xét