Để đêm về đắp những gió mây
Ai cho tôi cuộc đời núi lửa
Rực thân hồng đốt cháy tro bay
Ai cho tôi kiếp người lận đận
Nhịp vào ra mưa nắng tối ngày
Ai cho tôi sóng ngầm thác lũ
Để cuộc đời tắm những đắng cay
Ai cho tôi tình không bến đợi
Gió về ngàn núi lại về sông
Ai cho tôi tuổi không tên gọi
Giữa cuộc đời có vẫn như không
Ai cho tôi kiếp trôi vạn bến
Đường thênh thang sóng vỗ ngập tràn
Ai cho tôi môi hồng nông nổi
Cạn tuổi đời xanh mãi tình yêu
2 nhận xét:
ai cho ông mà ông không biết,ông hỏitôi ,tôi biết hỏi ai.
chẳng ai cho ,chỉ cho vay thôi ông ạ,lúc ông trả là phải trả gấp 5.
Đăng nhận xét