mắc cạn bèo trôi

Trôi về đâu khi em ở bên anh
em đến bên tôi như bèo mắc cạn
tôi đến bên em như mưa ruộng hạn
hỏi ai buồn như em bên tôi

Trôi về đâu khi em rời xa tôi
thoát kiếp nợ vay hong tình khô héo
trăng có trôi đi gió còn hò hẹn
bến thẫn thờ thuyền lại về khơi

Trôi về đâu khi em trôi tôi trôi
hai đứa hai nơi hai đầu hai ngả
sóng cứ cồn cào mây dâng nỗi nhớ
mạch nước ngầm em ở trong tôi

Trôi về đâu khi nước không trôi
Để thấy đời vui bão giông đang nổi

           

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trôi gì cũng phải nổi như bánh trôi,đừng có trôi theo kiểu tàu bục đáy

Nặc danh nói...

đến bên nhau để mang lời phỉnh nịnh ,chia tay lại chê đồ giả của nhau.

Nặc danh nói...

xa mới thơm ,còn gần thì thum thủm,càng xa nhiều càng giống mùi nước hoa.

Đăng nhận xét