khói sương mơ màng
một thời gió lộng
kiếp say địa đàng
nao nao chiều xám
tha ma gần xa
lắng tai nghe lạ
âm vang thịt da
buổi chiều mộ nhỏ
nắng màu hoàng phi
hương bay vạ vật
đáy xương gan lì
vụng tình lệ ướt
nắng mưa đầy vơi
hồn xa nức nở
ai thương vai gầy
thiết tha bến nước
lạnh kín thịt da
mỏng manh vũ trụ
một đời hương hoa
xây hồn tươi trẻ
mộng ước mưa rào
buổi chiều quạnh quẽ
đêm về xanh xao
thẫm da lõm thịt
đỏ mặt trời lên
2 nhận xét:
lắng tai nghe lạ
âm vang thịt da,choáng ,thích!
mỏng manh vũ trụ
một đời hương hoa,hãi,lạ!
Đăng nhận xét