bão héo

lầu hoang ngơ ngác
hương hồn cỏ cây
một thời bão nổi
mộng tan sương dầy

áo xiêm vần điệu
kỳ duyên mây bay
tiếng tơ mềm liễu
bơ vơ tháng ngày

mưa bay hồn khóc
tâm tư tràn tay
chênh vênh gió ngọc
tả tơi xác vay

gió mưa chìm nổi
vị đắng thu già
một đời tầm tã
mùa xuân mây qua

bao giờ trăng mọc
chiêm bao trước thềm
một mình nồi lặng
triền miên bóng đêm

ru hồn tuổi trẻ
bão héo bàn tay




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chênh vênh gió ngọc
tả tơi xác vay
lạ,thích!

Nặc danh nói...

gió mưa chìm nổi
vị đắng thu già
một đời tầm tã
mùa xuân mây qua
hay,yêu!

Nặc danh nói...

một mình nồi lặng
triền miên bóng đêm
hãi,mê!

Đăng nhận xét