gió loang

hoa thơm
bụi hồng buổi sáng
cánh tay trần gian
mặt trời vàng diễm lệ
đêm hạnh phúc
trăng sáng gập ghềnh
cỏ sương bên đời mỹ thuật
mặc khách
khoác áo tao nhân
lững thững đi về vùng thương nhớ
tuổi hồng phấn
bụi hoa thủy tiên
bao ánh sáng không cùng đường nương tựa
gió hoài tố
muôn nẻo chung tình
khói mộ

vòng tay
khép kín giấc mơ
đâu nét trang đài hoa rực rỡ
cảnh thần tiên
trăng treo
ngoài cửa sổ
giấc mơ tình quyến rũ đêm đêm
buổi bình minh con tim nức nở
không gian
nắng mưa vần vũ
ru ngôi mộ
ướt đẫm nhân gian
hồn lạc bay theo làn gió bấc
mở cửa
cúc vàng xao xác
bến tương tư đâu có đông người
đắm đuối tình yêu thủy mặc
hoang tàn
giấc chiêm bao năm tháng
gió hoang

 





3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm hạnh phúc
trăng sáng gập ghềnh
cỏ sương bên đời mỹ thuật,lạ,mê!

Nặc danh nói...

không gian
nắng mưa vần vũ
ru ngôi mộ
ướt đẫm nhân gian
hồn lạc bay theo làn gió bấc,lạ,thích!

Nặc danh nói...

hoang tàn
giấc chiêm bao năm tháng
gió hoang
lạ ,hay!

Đăng nhận xét