gom lệ

dòng lệ tủi
nhòe ướt trang đời
giọt đêm tối
uống dòng suối cạn
van xin tình ái
trái tim hờ hững yêu thương
hương vị chán chường
dĩ vãng chôn vùi tưởng tượng
đêm hoang vắng
hồn nổi trôi
từng mảnh từng mảnh rã rời
niềm đau chua xót đợi

chết nửa vời
chén rượu chia đôi
bàn tay
năm ngón lười biếng
trăm linh hồn
muôn vạn tiếng kêu
vùng ánh sáng 
tối tăm địa ngục
đam mê 
vũ trụ hư huyền ảo 
u minh bóng tối đêm về
người với người vui trong địa đạo
bàn tay Thiên Chúa
vạn tiếng cầu
gom lệ





2 nhận xét:

Nặc danh nói...

từng mảnh từng mảnh rã rời
niềm đau chua xót đợi,quái!

Nặc danh nói...

người với người vui trong địa đạo
bàn tay Thiên Chúa
vạn tiếng cầu
gom lệ,hãi!

Đăng nhận xét