hạt gạo

chim đầu núi
vần thơ phóng khoáng
vút lên trong trẻo
bao năm trăng vượt trùng khơi
trầm cay đắng ngậm ngùi ánh sáng
bến sông
mảnh hồn lưu lạc
ong bướm xa vời sợi tóc bay
khao khát
chân thành gìn giữ
trái tim khô lá úa cuộc đời
nuôi hồn lớn mặt trời cằn cỗi
dòng sông thong thả đại dương trôi

chênh chao bão tuyết
gió thơm hạt gạo
thiên đường ca nhạc
tình yêu thương
vật chất
cánh chim trong mây
thiết tha bạn hữu mộng phương trời
chung lòng
góp sức đời vô lượng
gió lộng hoang sơ
máu tự cường
vàng son chói lọi
giấc mơ ngàn đời
nhọc nhằn
đổ vỡ thu hoa lá
điều kỳ diệu
hoàng hôn thanh tịnh
rơi

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bến sông
mảnh hồn lưu lạc
ong bướm xa vời sợi tóc bay,lạ,thích!

Nặc danh nói...

nuôi hồn lớn mặt trời cằn cỗi
dòng sông thong thả đại dương trôi,hãi,yêu!

Nặc danh nói...

điều kỳ diệu
hoàng hôn thanh tịnh
rơi,chóang,vui!

Đăng nhận xét