mặt trời lên
da thịt đìu hiu bóng mây vàng cánh nhạn
sương lam
mờ thung lũng
cỏ cây hoa lá đậm rong rêu
hồn xác quấn nhau thoi thóp thở
mưa chuyển dạ
nõn nà ánh sáng
chiêm bao nhịp rụng năm tháng vùi
biển
giấc mơ hải điểu
vũ trụ mệt tay chèo
nghìn kiếp mong manh
nhạc luân hồi gió lộng
nghiệp xác
đam mê thịt da
giấc thế gian
cuốn hút
chân trời
lênh đênh bài ca ngư phủ
ai say
chén vàng dâng cất
úa nhuộm hồn thu già trên sông
thao thức
hoàng hôn khép cửa
cháy ước mơ
cơn bão xô bờ lao tới
người điên
những vết xước thần kinh
huy hoàng
nhan sắc vô bờ không bến đợi
chiều
dư ba vòng tay
nguyệt dâng đầy
kiếp tận
mây tang
4 nhận xét:
cỏ cây hoa lá đậm rong rêu
hồn xác quấn nhau thoi thóp thở,lạ ,thích!
mưa chuyển dạ
nõn nà ánh sáng
chiêm bao nhịp rụng năm tháng vùi,choáng ,hãi!
nghiệp xác
đam mê thịt da
giấc thế gian
cuốn hút,hài ,hãi,hay!
người điên
những vết xước thần kinh
huy hoàng
nhan sắc vô bờ không bến đợi,mê!
Đăng nhận xét