mộng hoa nhài

lương duyên
xe chở bình minh
nghĩa địa
hoàng tàn bóng tối
lung linh niềm thương nhớ
hoa phù dung đợi chờ
trước gió
hoa gầy cánh nhạn
điệu uyên ương sông núi vỗ bờ
lương duyên
ước nguyền xuyên lục địa
tình mười năm mây gió xôn xao

hồn ướt
cánh tay trần vấn lệ
tóc bạc bờ vai
mộng hoa nhài
nuôi cánh én trên đường tơ hiện hữu
quấn quện đêm dài nắng ban mai
nghĩa địa vong ân
vàng son vang tiếng sấm
cõi mộng vô hình lệ ái ân
đêm về
mắt nhung buồn chan chứa
trăng ngồi ngoài cửa đợi mưa rào
thiếu nữ
xanh xao bàn tay ngọc
ngạo nghễ
hương sắc đam mê

 



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

nghĩa địa vong ân
vàng son vang tiếng sấm
cõi mộng vô hình lệ ái ân,hãi,phê!

Nặc danh nói...

ngạo nghễ
hương sắc đam mê,hãi,khoái!

Đăng nhận xét